phamduyanh
R.I.P
- 29/8/07
- 4,208
- 4,496
đi khám gấp đi, đc thì đến BV chuyên Huyết họcmáu mũi chảy không ngừng suốt 30 phút ( thỉnh thoảng tui bị thôi ) thì là bệnh gì thế![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đi khám gấp đi, đc thì đến BV chuyên Huyết họcmáu mũi chảy không ngừng suốt 30 phút ( thỉnh thoảng tui bị thôi ) thì là bệnh gì thế![]()

dùng tăm bông hay = hand ?
tăm bông ráy tai càng sạch , nghe càng dễ
=hand thì dơ + móng tay nhọn , ráy quá chọt vô luôn thủng màn nhĩ
ko nói bạn bị điên nhé
nhưng bên khoa tâm thần mấy anh có kinh nghiệm với vấn đề suy giảm trí nhớ hơn là bs đa khoa thông thường, và khám tâm thần thì ko bị hối thúc nên tha hồ cho bạn giãi bày tốt hơn 
"Mình từng có thói quen vào buổi tối(thường là tối vì lúc đó mới rảnh rang, có lúc vào ban ngày) mình ngồi xếp bằng trong phòng của mình vốn tĩnh, mà mình không nhầm có vài bạn gọi đó là ngồi thiền. Thực ra mình tự phát hiện cách này để sắp xếp lại mọi chuyện trong ngày xảy ra, sau đó xóa trắng hết để ngủ ngon hơn. Nhưng rồi một khoảng thời gian, mỗi lần ngồi như vậy mình đều "nghe" có một tiếng động rất lớn như phát ra trong đầu mình, nhiều lúc làm mình choáng cả đầu óc và hít thở liên hồi, tim đập thình thịch, giống như mới chạy vậy, cứ như thế cho đến khi mình đứng dậy và đi lòng vòng mới hết nghe nữa.Âm thanh này nghe như tiếng- mình không biết diễn tả sao nữa- giống như siêu âm, hoặc giống như chà vật bén lên tấm kiếng thủy tinh ấy, khó chịu vô cùng.
Thế là mình đâm ra sợ không dám ngồi như thế nữa. Thế là mình gặp một vấn đề lớn hơn, đầu óc của mình trở nên khó tập trung và xảy ra hiện tượng mà dạo này bạn bè của mình phản ánh là hao hụt trí nhớ, đồng thời kéo theo một số vấn đề liên quan đến tinh thần, và nó gây thiệt hại cho cuộc sống của mình trong thời gian dài( 3 năm phổ thông). Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thân thiết nhất, mình vượt qua được sự bất ổn về tinh thần và sống vui vẻ. Có điều sự tập trung là điều mình hoàn toàn không làm chủ được, vì thế mình tự ép mình tập trung vào game(offline), sách, và thư giãn bằng âm nhạc nhưng không hiệu quả, hậu quả là khi làm việc/học tập mình thiếu đi sự nghiệm túc cần thiết, dù may mắn là mình kết quả của công việc/học tập của mình không quá tệ hại, nhưng không được như mong muốn và rất ít khi thành công hoàn toàn.
Mình hết cách nên bỏ qua sợ hãi mà thử như ngày xưa, ngồi ở phòng kín để tĩnh tâm lại, kết quả là phải nghe âm thanh đó vang như búa trong đầu, sau khi choáng đến nỗi mình tưởng não bị thiếu máu(mình biết vì theo kinh nghiệm mình được nghe từ một vài cụ vốn trước hành nghế y, khi trước mắt bạn như đen lại và nhức đầu đến choáng cả mặt, đó là hiện tượng não bị thiếu máu), mình đành bỏ công tìm lí do, khổ là khu vực mình ở hiện tại thì chỉ có gần trường(đối diện) và gần chợ(khoảng nửa cây số), ngoài ra không có khu công nghiệp hay nhà máy nào, làng xóm của mình là công nhân, sáng đi chiều về ngủ chứ không có ầm ĩ gì. "

? Mà cái đó là dị ứng hay bệnh tật vậy Bác sĩ? 
Bảo đi khám thì chẳng chịu, cứ lắc đầu mãi, nói là biết bệnh rồi ko chữa được. 
Nội thần kinh + Tâm thần thẳng tiếnTrong một bức email bạn mình gửi có vài dòng trên(mình có chỉnh vài chỗ cho phù hợp, chú yếu là xưng hô, nhưng đại ý không thay đổi), mình cũng đành vác đi hỏi khắp nơi, có bạn nào có thể xin hãy giúp đỡ bạn mình.
Bệnh tưởngBạn ấy nói ko biết uống cafe, nhưng luôn kêu cafe sữa, bạc xĩu hay những thức uống khác có chữ "café" khi đi cùng mình => Nôn mữa sau khi uống, hoa mắt, nhức đầu, v..v... Thế gọi là cố tình tỏ ra yếu đuối cho người khác thương hại hay là "ngu"? Mà cái đó là dị ứng hay bệnh tật vậy Bác sĩ?
Bạn ấy hay bị "đau bao tử" (để trong ngoặc vì mình thật tình chả biết nó là cái chứng đau gì, chỉ biết ko phải Tào Tháo rượt), có mấy hôm quằn quại đau đớn, cắn răng cắn lợi, cắn cả tay, mình thương đưa ngón tay vào cho cắn, mém thì đứtBảo đi khám thì chẳng chịu, cứ lắc đầu mãi, nói là biết bệnh rồi ko chữa được.
Có lần giấu giếm mình đi đâu đó, nói là chữa bệnh. Hôm sau về mắt sưng húp (nghe nói khóc vì đau), sưng 3-4 ngày liền. Tóc thì bạc nhiều, v.v.. Chả hiểu trong cái con người bé nhỏ ấy chứa mầm bệnh gì mà ghê đến thế?
Dù sao cũng một thời mình quan tâm người ta, giờ ko quan tâm được nữa nên mình muốn biết một số sự thật mà mình làm đủ mọi cách vẫn ko thể làm người ta khai ra dc. là bệnh gì![]()


cho mình hỏi tập tạ nên tập cách ngày hay tập liên tục ?
P.S : mình mới tập ^^

Cái đó chỉ là đúng 1 phần bởi vì bạn nên biết trong phim hay làm ra các tình tiết không được sát với khoa học cho lắm.Cho mình xin một tí kiến thức về bệnh tim với nhé
- Mình xem phim có lúc thấy người phụ nữ mang thai mà cô bị tim bẩm sinh thì chỉ được giữ lại 1 trong 2 mẹ con. Điều này đúng hay sai, và có phải luôn luôn là thế?
- Ví dụ khi gặp trường hợp trên, có cách nào giữ cả hai mẹ con ko? (như lắp tim của người khác vào?)
- Có phải bệnh tim rất khó để người thân phát hiện được nếu bản thân người bị bệnh luôn giấu kín ko bị đau ngất?
thanks
Bạn bây giờ đã bao nhiêu tuổi? Nếu thời gian quá lâu thì việc bạn bị viêm tai giữ là điều khó tránh và màng nhĩ của bạn có lẽ đã bị thủng vì bị viêm. Bạn nên đi bác sĩ tai, mũi, họng để được điều trị 1 cách hợp lý.mình hồi nhỏ nhét cục bông gòn vào tay phải, mẹ phát hiện lấy ra nhưng lấy ko hết còn sót 1 miếng, về sau cái miếng ấy càng tích tụ ráy tai và càng thúi đến nổi gần như điếc lỗ tai bên phải..... mọi ng` có cách nào trị ko