greenwood
Dragon Quest
- 23/1/06
- 1,481
- 0
Hạ ông Fox nè 
Green: Tiên tri sai ư?
Mà cũng phải, ai mà chẳng có lúc lầm lẫn nhỉ? Nhưng chứng mình thì tới khi nào đây? Mary giờ mới có 5 6 tuổi, chẳng lẽ phải đợi tới 14 15 năm sau mới biết được ư?
Vầy nhé, tôi có hai câu hỏi thế này. Nếu ngài có thể nói được coi như thuật tiên tri của ngài không bao giờ sai, còn nếu ngài không trả lời được nghĩa là thuật tiên tri của ngài có giới hạn đến một mức độ nào đó. Bây giờ là câu hỏi của tôi:
Câu 1:
- Có một thương buôn rao bán 2 món vật. Một món là cây thương cực kì sắt nhọn có thể đâm thủng bất cứ mọi vật, xuyên qua mọi vật cản hay áo giáp cứng chắc nhất. Món còn lại là một cái Khiên, cực kì cứng, bền, không vũ khí nào có thể xuyên qua được dù là vũ khí sắt bén nhất. Có người hỏi ông ta rằng nếu như cho cây thương đó đâm vào cái khiên thì sẽ thế nào? Ông ta đã ú ớ không nói nên lời. Giả sử nếu đặt ngài vào vị trí của ông thương nhân đó, ngài có thể trả lời được câu hỏi đó không? Và ngài sẽ trả lời như thế nào?( nếu ông Fox đã xem hay nghe rồi là hiểu ha).
Câu 2:
-Từ xưa đến giờ gà luôn là thức ăn ngon bổ cũng chúng ta, trứng gà cũng vậy. Câu hỏi đặt ra là gà có trước hay trứng có trước và giải thích tại sao.

Green: Tiên tri sai ư?
Mà cũng phải, ai mà chẳng có lúc lầm lẫn nhỉ? Nhưng chứng mình thì tới khi nào đây? Mary giờ mới có 5 6 tuổi, chẳng lẽ phải đợi tới 14 15 năm sau mới biết được ư?
Vầy nhé, tôi có hai câu hỏi thế này. Nếu ngài có thể nói được coi như thuật tiên tri của ngài không bao giờ sai, còn nếu ngài không trả lời được nghĩa là thuật tiên tri của ngài có giới hạn đến một mức độ nào đó. Bây giờ là câu hỏi của tôi:Câu 1:
- Có một thương buôn rao bán 2 món vật. Một món là cây thương cực kì sắt nhọn có thể đâm thủng bất cứ mọi vật, xuyên qua mọi vật cản hay áo giáp cứng chắc nhất. Món còn lại là một cái Khiên, cực kì cứng, bền, không vũ khí nào có thể xuyên qua được dù là vũ khí sắt bén nhất. Có người hỏi ông ta rằng nếu như cho cây thương đó đâm vào cái khiên thì sẽ thế nào? Ông ta đã ú ớ không nói nên lời. Giả sử nếu đặt ngài vào vị trí của ông thương nhân đó, ngài có thể trả lời được câu hỏi đó không? Và ngài sẽ trả lời như thế nào?( nếu ông Fox đã xem hay nghe rồi là hiểu ha).
Câu 2:
-Từ xưa đến giờ gà luôn là thức ăn ngon bổ cũng chúng ta, trứng gà cũng vậy. Câu hỏi đặt ra là gà có trước hay trứng có trước và giải thích tại sao.
Chỉnh sửa cuối:
. Quay về là mất quest sao dám về 
, nhưng tôi vẫn cương quyết vậy, tôi sẽ cho ngài thấy, con người có thể thay đổi số mệnh