Green: Chưa chắc được, theo tôi ngài mới chỉ nhỉ nhìn góc độ của một người thầy lo lắng cho học trò thôi. Nếu như đặt ngài vào vị trí của người cha, người mẹ thì chỉ với đứa bé 5 tuổi chưa thể tự lập sớm như vậy được. Giả sử vầy nhé, nếu như một đứa trẻ rời xa cha mẹ đến đây mà lại luôn nhớ về cha mẹ của mình, không thể tập trung được thì thử nghĩ đứa trẻ đó có học tốt được hay không? Ngài có thông y thuật không? Nếu như khi ở đây Mary có bị thương do thực hành thì ai chữa trị đây? Ngược lại, ở với cha mẹ của Mary, nếu có bị thương thì đã có mẹ Mary là một thầy thuốc giúp đỡ. À mà ngài tính đào tạo Mary trở thành gì? Pháp sư, nhà thông thái hay các vị linh mục cứu người? Nếu trong 3 nhóm đó thì nên đến Solar là tốt nhất vì Solar cứ như là một giao điểm, nó gần với Mages-vùng đất của các pháp sư, không thì Đền Wind, không thì Thủ đô Marl của Leda với một cái thư viện khổng lồ đầy đủ các loại sách. Nếu như không có chỗ thực hành ở đây, Solar cũng khá là gần với núi Rock hay Vùng Đất chết, ngài có thể bất cứ lúc nào dẫn Mary đến đó để thực hành thực tế nhưng chỉ lên để khi Mary chững chạc hơn thôi. Nếu như ngài thấy lương thực ở đó không phù hợp? Đừng lo, ở đó có rất nhiều hải sản, có thể bồi bổ cho mọi người. Ngài thấy sao?