Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

cuối cùng em cũng trả lời nhưng vẫn còn giận. 1/2 muốn xin lỗi rồi hàn gắn lại, 1/2 lại mệt mỏi muôn buông xuôi vì tháy t/c 2 đừa càng nhạt dần đặc biệt là trong những lần nói chuyện.... :-<
 
Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu.
Mình đáng ghét thế sao?
 
Lúc ko có gì thì em ko ghé Zing. Lúc có chuyện thì em ghé thường xuyên ! Wan tâm à? Có cần thế không? sao không wan tâm những lúc anh 1 mình , sao ko wan tâm những lúc anh ngồi đợi em 3 4 tiếng đồng hồ để rồi em ko đến. Sao ko wan tâm những khi anh cần em? GIờ này wan tâm anh thì đc cái gì nữa ! Ừh , chiều nào , ngày nào , anh cũng đứng ngó ra đường. cứ mong chờ em sẽ đến =)). vô ích. cái wan trọng là quên những hy vọng đó đi. Cần phải gỡ bỏ những niềm tin , những hy vọng đó....... ÔI Heineken mới ngon làm sao.............. 3 đêm liền say say .... way way ...... 1 mình trong phòng =)) tủi thân vcd =))Nghe mãi nghe mãi........
 
Chỉnh sửa cuối:
đang điên đầu tán gái, không biết có nên lập thớt xin các bô lão tư vấn không nhỉ, hù hù =((
 
nhất định sau này phải giỏi hơn , giỏi hơn nữa :)
 
Vẫn còn 1 năm để lưu giữ kỉ niệm nhưng sao lòng vẫn buồn khi biết rằng năm sau đã là năm cuối của khoảnh khắc học trò ! Khó ckịu lắm...ôi đệt, hè là vậy cứ hay tâm trạng rồi tự kỉ..pùn thật, cs sao phải có những lúc phải chia ly thế này :(....
 
Chuyện buồn anh xin giữ mãi mãi thật sâu trong lòng...
 
Lại một ngày nữa....
I wanna be crazy!!!!!
 
Làm sao để béo lên đây :-<
 
Hi vọng một ngày nào đó, mình không cách xa bạn bè và mọi người mà mình yêu mến như bây giờ! :(
 
K hứa là K sẽ không phụ lòng tin của tình yêu
 
hate this sh!tty life
 
Tớ và cậu lại liên lạc với nhau rồi !

Tớ lại thế rồi ! Cuối cùng thì tớ cũng ko thể bơ được cậu, tớ ko biết tại sao nhưng tớ thấy rất vui !

Nhưng càng ngày tớ càng thấy rõ tớ ko phải người thích hợp với cậu, lúc cậu vui tớ ko chia sẻ đc, lúc cậu buồn tớ cũng chẳng làm gì được, rốt cục toàn những tin nhắn hỏi han linh tinh xã giao mà thôi ...

:)
 
"...
Ngày tháng trôi qua mau
Cho lòng bao nuối tiếc
..."
 
Farewell my friend and my "secret love" : )
 
Đồ ngu , sao mày k nhận ra sớm hơn chứ ?

Quả thật là ngu mà , biết đổ cho ai đây ? Tại game chắc ?

Tại mày cả đấy , ngu quá !


:-<
 
Đồ ngu , sao mày k nhận ra sớm hơn chứ ?

Quả thật là ngu mà , biết đổ cho ai đây ? Tại game chắc ?

Tại mày cả đấy , ngu quá !


:-<
 
Tại sao cứ mãi theo những bóng hình đã xa ?

Tại sao chỉ khi mất 1 thứ bạn mới biết nó mới quan trọng như thế nào ?

:-<
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng bạn mai ra Hà Nội làm mừng cho nó... Mà tính nó hay tin người nên dễ bị dụ. Còn mình tập trưởng thành làm 1 người đàn ông :D
 
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dám nói với em rằng anh yêu em, nhưng anh tin rằng những hành động của anh đủ chứng mình tình cảm của mình, đủ để mang lại niềm tin cho em vào tình yêu, đủ để em có thể chờ anh như anh đã từng chờ em.....và đủ để thay anh nói lời yêu em♥
 
Back
Top