Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

mình lại bắt đầu lún rồi... rút chân bây giờ còn kịp :|
 
Cuộc đời căm thù mấy thằng đụng vô đồ của người khác mà ***** thèm hỏi một câu ...
 
Cuộc đời đúng là trái ngang, người mềnh thích lại thờ ơ, người mềnh không thích cứ đến hoài, rõ nản.
 
Cuộc đời căm thù mấy thằng đụng vô đồ của người khác mà ***** thèm hỏi một câu ...

Hì hì,mình cũng thế đó bạn.....

Thôi chúc chủ nhật vui nha...
 
Không có được nhiều may mắn...
 
Ko thế nào hiểu nổi cái Fack gì đang xảy ra nữa . Sao cứ phải thế nhỉ . Chẳng bh bình thường đc nữa hay sao ? Quẩn trí quá.......
 
Ta muốn được yên tĩnh :|
 
lâu quá ko vào đây, ko nhớ làm sao đổi hình avatar.. phải mò 1 hồi lâu mới ra .. mò xong rồi thì ko nhớ cách làm sao để cho size hình nhỏ lại. hahaha. Già rồi nên lú . =))
 
just call my name ... I'll be there ! :)
 
Mình muốn dừng lại , nhưng không làm đc.....!
 
Thôi thế này chắc tiêu thật rồi , đi nghỉ có 2 ngày mà giờ mới biết nhiều bài quá, ráng đua bài thôi...
 
Rồi gieo xuống vực sâu một linh hồn chai đá

Tan nát tan nát đi thôi

Không còn vui còn âu lo nữa

Có đêm thì hay mà không đêm nữa

Đâu cần..
 
Anh sẽ đợi em nhỉ? Em đã nói rằng chính em cũng không biết mình cần bao nhiêu thời gian nữa nhưng anh hãy đợi em nhé. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Anh là đồ ngốc, quá ngốc. Vậy thì hãy để anh ngốc tiếp em nhỉ? Anh sẽ đợi dù không rõ rằng mình sẽ phải đợi đến bao lâu nhưng vì đó là em mà :)
 
phải công nhận 2 hôm nay mình nhìu chuyện ớn luôn. vào đây 8 wa' xá. cho ý kiến wa' xá =))
 
Biến đi cho ng khác ng ta thoải mái chớ nhỉ :))
 
Được chuyển đến chỗ mà người mình thích ,vậy có phải là may hay là điềm rủi .........
Nhưng mà sao giờ mất cảm giác rồi nhỉ có ai cho ý kiến không ,chán quá
 
K đc tự mãn , bài còn nhiều lắm....

Con người ta sau khi "thắng" thường mất đi những bản chất "cần có để thắng" thế nhỉ
 
Chính mình đẩy ngta đi xa rồi cũng chính mình mong chờ ngta trở lại.
 
Back
Top