Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

mai thi.. mai xong là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi... cố lên :D
 
3 ngày nữa cho project

tự nhiên sao thấy xa quá vậy, hay chỉ là do trời nóng :(
 
Đúng 1 ngày từ khi nhận được tin. Hôm nay cảm thấy mình trầm tính hẳn đi.
Cố vượt qua nhé!
__________________________________________________________________
Em yêu đi vui vẻ nhé :)
 
Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

19 ngày nữa,cố lên,nothing could scare me
 
- Mất ngủ .

- Cả nhà ngày tốt lành nhé .

- Nghĩ quá nhiều về 1 người . Stop thôi .

Đi học​
 
3 thằng và 3 cái mồm tám đêm qua :D
thật là vui quá đi
 
Một ngày anh đến, mang cho em ánh nắng của buổi sớm mai ấm áp sau cả đêm dài mưa ướt dầm nỗi nhớ. Cho em một ngày để chạm vào anh khẽ khàng như giấc mơ em từng mong ước về một chàng hoàng tử của lòng em. Cho em một ngày để quên đi nỗi nhớ đã kéo dài đằng đẵng. Cho em một ngày mênh mang giữa biển cùng anh. Biển chỉ một ngày... của riêng anh và em...

Nếu anh có bờ vai rộng tựa như bờ biển, hãy cho em tựa vào dù chỉ là phút chốc. Bờ biển của những buổi sóng nhẹ êm đềm,tựa vòng tay dịu dàng vỗ về,vỗ về... Bờ biển của một ngày sóng xô bờ dữ dội như vòng tay một ngày siết chặt hơn,mạnh mẽ hơn... Nhưng vẫn ấm áp, ấm áp cho em...



Nếu anh có đôi mắt sâu thẳm như lòng biển kia, hãy cho em ngả vào đắm đuối. Vực sâu ngọt ngào chỉ dành cho riêng em...


Nếu anh có trái tim ấm áp như dòng nước biển của buổi nắng đẹp, hãy cho em trọn vẹn để được yêu thương, để được nhung nhớ...
Hạnh phúc là đợi chờ và anh là người em đã chờ đợi từ lâu :):)
 
Mình sẽ vượt qua được tất cả, tương lai còn dài phía trước.

Mai bắt đầu đi kiếm việc làm, bắt đầu một khởi đầu mới. [-O<

P/s: Nên làm việc j mà dc nghỉ thứ 7, CN nhỉ? Làm việc 2-6 cả ngày cũng dc, ai biết chỉ giúp với hen.
 
Mình sẽ vượt qua được tất cả, tương lai còn dài phía trước.

Mai bắt đầu đi kiếm việc làm, bắt đầu một khởi đầu mới. [-O<

P/s: Nên làm việc j mà dc nghỉ thứ 7, CN nhỉ? Làm việc 2-6 cả ngày cũng dc, ai biết chỉ giúp với hen.
Làm bảo vệ :D:D hoặc làm chạy bàn tạp vịt cũng đc :-":-"
 
Tuần mới tốt lành nhé em :)
 
bình tĩnh tự tinh

và nhất là , không được nổi điên :))
 
- Đi học về . 1h30 đi xét xe .

- Buồn ngủ . Chóng mặt . Nhức đầu quá .

- Đói nhưng ko nhai nổi . Ngồi ôm tô cơm nãy giờ . Hoa mắt @.@

- Có tên trong danh sách thi r . 25 26 thi @.@

- Sáng nay gào la khản cổ . Sắp làm con hến r @.@

- Về 1/3 đường mưa rào một chút . Ngẩng mặt . Há mồm :| Hết mưa :| Chán thế :-w

- Quý một người chả biết nói thế nào .

- Gấu bị truy nã .

- Sắp sn Gem .

- Sáng mở mắt thấy mình đang mắc nợ một người .

Đi đây . Đừng mưa . Hôm nay k có tâm trạng đi mưa .
 
thật sự xin lỗi mày, chưa bao h có ý củ hành mày đâu, giời ơi mưa đúng lúc này vậy trời , cầu trời cầu phật mày gặp nhiều may mắn :((
 
Anh từng nói với em sẽ ko bao giờ thân mật với người con gái nào mà ko có tình cảm kia mà ?
Sao giờ anh dễ dàng thế >,<
Hay anh chỉ nói thế cho em nghĩ, rồi em buồn thôi hả anh ?
Mà cũng ko hiểu sao, em lại khá bình thản khi nghe anh nói vậy :))
Em chỉ nghĩ (em tin) anh sẽ ko làm chuyện đó dễ như anh đang nói :)
Thế nên em mới ko cảm thấy khó chịu ...

Thôi thì, dù sao em cũng cam chịu làm người thứ 2, nên em ko xét nét anh đâu.
Chỉ mong ngày nào đó, anh hiểu được lòng em, thế là quá đủ rồi :)

Thương anh nhiều :x
 
Mưa ở Thủ Đức hạt nào hạt nấy bự như cái tô ấy b-( ...
Đập vào mặt đau điếng b-(
 
Mưa rồi , lại nhớ em .....................
 
-Mai test rồi, chép bài mỏi tay wa' T_T overnight rồi :(
-Mới đc e khoe là đủ tiền đóng mùa Fall rùi >_< mình thì giờ vẫn trắng tay :(( muốn đổi job wa'.
 
- Ở nhà một mình .

- Hát một mình .

- Ngủ một mình .

- Lờ mờ lù mù .

- Onl y!m im lìm . Hát từ bài này qua bài khác . Bị điên r =.=" Thở khò khè r .

- Cổ họng lại đau ~>.<~

- Ko hát thì làm gì để cho qua cái nỗi sợ này bây giờ ?

- " Ước mơ trong đời "

Ngủ ngoan mọi người [ Công trường ồn quá ]

- Lo

 
Back
Top