ờ, có nhiều bác kêu sacrifice đến mỏi cả tay vẫn cứu save, đã vậy con cerberus còn đứng ngay đó mà cứ bay vào save, save xong y như rằng chết trùm cả lũ
nếu save nó 1 lần rồi thì sau này muốn sacrifice vẫn đc, chỉ cần cuối ván mình chọn giữ lại nó là ok(với con quái thôi nha, nếu sacrifice khi nó là bồ mình, hoặc nó ko hài lòng cách mình sacrifice hoặc save thì nó bỏ đi phải tốn tears hồi lại)
mà đánh với mấy thằng này cũng chán bỏ xừ, ko biết sau này cái cây biểu thị mức độ thân với mình full thì đc gì ko chứ, giờ cho con bồ là harpy với cerberus vô đập Harpy thấy tụi nó toàn đứng chơi
bản demo cho chứa tối đa có 100 tears à, ko biết bản full đc bao nhiêu, cứ xài salamander là hết 50, hư mấy đồ bây giờ cũng 3-40, đánh cerberus chỉ có hư summon là chính
đánh cerberus 3 ông range attack, 1 ông melee attack cũng ngon đấy chưa, dồn boss vô tường, quăng golem ra, boss đứng dậy thì lại charge đập boss té xuống, 3-4 con golem vây quanh boss + melee đập boss té xài khiên đứng vòng ngoài là coi như rape con boss thấy thương luôn. hôm qua giờ đc 3 lần phá hết mấy cái đầu của nó, mỗi cái phá đc 50, phá hết đc 75, kết quả cuối trận lại phá kỉ lục đc 550 điểm, tốn hết 7 phút