v_gamesvn
The Warrior of Light
- 28/1/04
- 2,006
- 7
đồng ý , nhiệt liệt đồng ý với bác . TV là số một . TV là thần tượng của tui . tặng triệu vân 1 vòng nguyệt wế ít wa tặng thêm tivi đầu máy , xe hơi đi cho sang #Alpha14 nói:Nói thiệt nha Dragon of South , ông đọc mấy cái truyện tranh rẻ tiền hả ông đã đọc Tam Quốc chưa ? Ông lấy 1 vị tướng không lấy gì gọi là nổi trội để so sánh với 1 Triệu Vân trong " Ngũ Hổ Tướng " . Lại còn :
" Còn ai bảo Vân không ngạo mạn thế? Thế ai năm xưa coi thường Hạ Hầu Mậu đến nỗi cái thân cũng suýt chẳng còn? Vì ngạo mạn nên mới coi thường quân Nguỵ, tự cho rằng 1 thân mình chống nổi cả đại quân Tào. May rằng thánh nhân đãi kẻ khù khờ, Tào Tháo là kẻ đa nghi, nên mới không dám tiến binh. Nếu không, e rằng... "
Nói nhảm không chịu được. Về phần Hạ Hầu Mậu thì lỗi này do Gia Cát Lượng . VÀ:
Ta nên tặng cho Triệu Tử Long 1 vòng Nguyệt Quế .
Lúc Khổng Minh chuẩn bị tiến lấy Tứ Xuyên ," Ngũ Hỗ Tướng " của Lưu Bị chỉ còn mỗi 1 Tử Long tuổi đã cao .
Bước đầu , Vân theo Công Tôn toản . Khi mới gặp gỡ , Lưu Bị và Tử Long đã " Lưu luyến không muốn rời nhau " . Sau về luôn với Lưu Bị với câu nói rất chân tình :
- Vân này đi khắp bốn phương , chọn Chúa đẻ thờ mà chưa thấy ai bằng Sứ quân .
Từ đó trên đường chinh chiến của Lưu Bị , Tử Long góp nhiều công không nhỏ trong công cuộc xây dựng nhà Thục . Vẫn nhớ , trận Đương Dương Trường Bản , một mình một ngựa , Tử Long chạy ra , chạy vào chiến trận cứu các tướng Giãn Ung , My Chúc , đưa Cam phu nhân , A Đẩu ra khỏi vùng gươm giáo . Lại còn , sau khi cứu được A Đâu ra khỏi Đương Dương Trường Bản Lưu Bị vì xúc động mà đã ném A Đẩu xuống đất mà rằng :
- Vì đứa trẻ này mà ta suýt mất một tướng tài .
Có khi một mình anh dũng đương đầu với 4 tướng Tào , đến nỗi Tào Tháo phải cảnh giác tướng tá của mình :
- Triệu Vân đến chỗ nào , chỗ ấy không được khinh địch .
Rồi lúc Tôn Quyền lén rước Quận Chúa về Đông Ngô , một người một ngựa , Tử Long đuổi dọc theo sông , rời ngựa nhảy vọt lên chiếc thuyền nhỏ đuổi theo , giật lại A Đẩu trong tay Quận Chúa .
Khi đã 70 , chưa chịu già , Tử Long còn lớn tiếng kêu nài với Gia Cát Lượng :
- Tôi từ ngày theo Tiên đế đến nay , cứ lâm trận là đi trước , gặp địch có bao giờ lùi ? Đại trượng phu trên đời được chết ở chốn chiến trường là một điều vinh hạnh , nào có tiếc gì thân ?
Vậy thì Triệu Vân có xứng với vòng Nguyệt Quế đó không ??
tất cả anh em nào là fan cuồng nhiệt của TV như tui thì vào ủng hộ bác này 1 phiếu nhá , nào anh em cùng la to TV là số 1
. Về phần Hạ Hầu Mậu thì lỗi này do Gia Cát Lượng . VÀ:
thế thì hóa ra TQC chả có dek gì toàn là trâu
, tranh luận mãi rồi có thấy ai chịu thua đâu