Tiểu Kiều @
Legend of Zelda
- 25/1/06
- 1,150
- 0
ôi, hóa ra alpha không biết đọc sách nên bị bọn bán sách nó lừa, để wiwi dẫn cho 1 đoạn nhé:alpha14 nói:Giải thích giùm chỗ đó tôi không hiểu
"Triệu Vân đang chạy thì có một đám quân xông ra chặn đường, tướng đi đầu cờ hiệu đề mấy chữ "Hà Giang Trương Cáp". Vân chẳng nói chẳng rằng, xông vào đánh ngay. Hai bên đánh nhau được mươi hiệp, Vân bèn quay ngựa bỏ chạy. Trương Cáp cũng tế ngựa đuổi theo. Bỗng đâu nghe rầm một tiếng, Vân cả người lẫn ngựa đều sa xuống hố. Trương Cáp liền xông đến định đâm một giáo thì thấy từ dưới hố một đạo hồng quang vụt lên, con ngựa nhảy lên khỏi hố. Trương Cáp cả sợ, không dám đuổi nữa. Vân nhân thế thoát được..."
(trích Tam Quốc Diễn Nghĩa, NXB Văn học, tháng 12/2005, biên dịch Phan Kế Bính, Bùi Kỷ hiệu đính)
"As the road cleared before him, Zhao Zilong saw another detachment barring his way. At the head of this was a general exalted enough to display a banner with his name Zhang He of Hejian. Zhao Zilong never waited to parley but attacked. However, this was a more formidable antagonist, and half a score bouts found neither any nearer defeat. But Zhao Zilong, with the child in his bosom, could only fight with the greatest caution, and so he decided to flee.
Zhang He pursued, and as Zhao Zilong thought only of thrashing his steed to get away, and little of the road, suddenly he went crashing into a pit. On came his pursuer, spear at poise. Suddenly a brilliant flash of light seemed to shoot out of the pit, and the fallen horse leapt with it into the air and was again on firm earth.
This apparition frightened Zhang He, who abandoned the pursuit forthwith, and Zhao Zilong rode off."
(trích Romance of Three kingdoms, English Translation, Threekingdoms.com)
Thối quá, thối quá, bọn bán sách thối lắm, alpha từ nay mua sách cẩn thận, thấy có lời mở đầu, lời giới thiệu đầy đủ hãy mua, hãy đọc, không thì chẳng khác nào đem cái thối (của bọn bán sách dỏm) đi tuyên truyền

Xùy xùy, đồ ruồi, đi chỗ khác chơi, đừng thấy cái gì thối thì bu lạiFly nói:Thế sao ngài alpha ko tự lập topic mới mà lôi lại cái topic cũ mèm này làm giè. Khơi khơi vào phán mấy câu vớ vẩn mà chả có tí lý luận hay dẫn chứng gì cụ thể, suốt ngày mở mồm "thối" . Đã đọc hết những lí luận từ trang 1 đến hết chưa? Đọc rồi còn chỗ nào chưa hiểu thì giơ tay xin phép trước rồi mới hỏi nhé, cứ từ từ thế nào cũng đến lượt.

1 kẻ có copy mà copy cũng ko xong thì vào đây làm gì 

