TQDN có giúp người ta hình dung hay chỉ là tin báo đài thời sự, thì cứ xét việc đó là 1 trong tứ đại danh tác (chứ ko phải TQC của Trần Thọ) và có cái box HVD, DW & SW thì biết rõ Bạn Juka xuất thân từ box DW&SW, đã kinh qua box HVD, xuất cuồng ngôn như vậy e có quá ko?!
DOS có dám khẳng định chưa có một ai trên thế giới này chưa phê bình TQDN chưa , tôi ko nói nó giở , và những nhà văn , nhà nghiên cứu cao cấp gấp nhiều lần hơn cả tôi và DOS cũng ko nói nó giở , người ta nói tiểu thuyết chương hồi có cái nhược điểm và nó cũng rành rành ra đây , nhược điểm đấy ko làm chết người , nó chỉ khó lòng mà để hầu hết giới trẻ muốn đọc nó thôi . Tôi chắc 10 người trẻ thì có lẽ đến 4 5 năm người chưa từng đọc qua Tam Quốc , mà có khi chỉ là biết chứ chưa đọc

. Ấy vậy mà tranh truyện anime thì rõ là hấp dẫn các bạn độc giả trẻ

.
Với lại, bạn Juka khoe Triệu Trúc nhiều quá chứ giờ DoS cũng chẳng còn nhớ cái truyện của bạn nó tròn méo thế nào Nhưng cái khí chất nữ nhi nó bốc lên từ cái đống ảnh mà bạn ghép cho Triệu Trúc rồi ấy
Nói qua loa thế thôi, chứ DoS chưa gặp được tiên duyên nào để bút pháp bút lực thăng lên đến tận đệ tứ thập ngũ thập như bạn Juka cả. Thật là oai phong lẫm liệt, thiếu niên đảm lược ai mà dám sánh Thôi rồi, cụ Nguyễn Tuân viết nên Huấn Cao sao bằng bạn Juka gẩy bút 1 phát ra anh Triệu Trúc tuyệt thế nhân tác nhỉ.
Thôi, tốt nhất là bạn Juka cho Chu Thiên (có lẽ nên cả Triệu Hỏa) 1 kiếm chết tốt đi cho rãnh. Chứ tính họ Chu lanh chanh, tính họ Triệu bốc đồng, không hợp với câu chuyện ướt át sầu bi giang lệ tình nát thân tan như mấy quyển tiểu thuyết gáy nhỏ bán dạo để đọc cho qua giờ đâu
Không nhớ , ko hình dung nổi nhân vật ra sao mà dám phán xét " thằng nay ái nam ái nữ " thì quả thật Juka chưa dám nhận mình xuất ngôn ngông cuồng

. Đơn giản đó là nv chẳng phải anh hùng thiên hạ , nhất thống trung nguyên gì , chỉ là chàng lãng tử phiêu du với tình cảm , đàn hát múa kiếm . Ko phải là kẻ " lấy đầu giặc dễ như lấy đồ trong túi "

.
Với kiểu vơ đũa cả nắm " thôi thế này , thôi thế kia " của DOS thì quả thực Juka ko dám tiếp chiêu và cũng ko có nhã hứng tranh luận đến mức phá quán , nhân vật tôi tạo ra dù nó ở trong bức tranh của nam vẽ hay nữ vẽ thì cũng chẳng lộ ra vẻ gì là mỹ miều , ẻo là kiểu ghê rợn ái nam ái nữ , là nhân vật của ai thì người đó hiểu , tôi cũng chỉ hiểu Chu Thiên của DOS và Triệu Hỏa của Hỏa được vài phần , chứ cũng chẳng thể đoán biết được anh ta nghĩ gì , muốn gì , làm gì .
Cá nhân tôi yêu thích tình cảm trường phái kiếm hiệp nên DOS cũng đừng chấp vặt làm gì , sẽ thật nhạt nhẽo và ngớ ngẩn khi không hiểu vì sao một anh Chu Thiên vốn chẳng có nhã hứng gì với tình cảm lại được quái diện khách Tố Minh đem lòng thầm yêu trộm nhớ , mà lại cứ cố nén rằng " Chu Thiên là 1 anh chàng lăng xăng , chẳng có tài vặt gì " trong khi anh ta đánh trận , hô hào rất là ra dáng chủ tướng

.
Tôi ko phải là 1 tay viết văn chuyên và cũng chỉ dám coi tiểu thuyết đó như câu chuyện viết vui trên bản giấy học sinh , chứ chẳng dám mơ đến chuyện xuất bản đi đâu , có bao nhiêu độc giả .
-----------------------------
Đánh nhau là đánh nhau, tán gái là tán gái thế mà chính tay anh Ju đã viết rằng thằng Triệu Trúc đánh lộn với Lữ Bố, Triệu Hỏa; tự nhiên ĐT kêu phát rồi cả hai lên núi tâm sự ngắm trời ngắm đất ngắm mây, lại còn hồi tưởng quá khứ rồi diễn bị kịch tình yêu nữa cơ. Để cho hai thằng ku kia đứng chờ mỏi mòn mòn mỏi, rồi sau đó vác xác chạy mất tiêu y như làm trò khỉ ở chốn không người
Quá đơn giản và dễ hiểu , Lã Bố là kẻ bán nghĩa vì tình chứ chưa dám chết vì tình , đương nhiên Điêu Thuyền nói thì Lã Bố cũng phải tôn trọng , còn đương nhiên khi truyện chưa viết ra thì chú cũng chả hình dung nổi tại sao ĐT lại ảnh hưởng tới Lã Bố đến vậy . Mà vốn dĩ TH đến " đánh hộ " , ai lại vô phép đến mức nhà chủ ko muốn mà mình thì cứ hăng tiết vịt , đúng ko

.
Thằng nào nói làm Toán kiểu đó mà dc 10 thế . Kêu nó ra đây để em đập vỡ mồm thằng đó.
Điêu Thuyền trong tâm có trong trắng không là chuyện của chị ấy, anh lấy tư cách gì phán rằng chị ấy vẫn còn trong trắng
Thời tiết HN hiện nay là mùa hè , khá nóng mà anh phải giữ cái đầu lạnh và tỉnh thế này để giải thích thì thật là vất vả ~___~ . Thôi để anh nói đơn giản nhé . Toán : Từ 1 , 2 suy ra 3 , 4 thế này , 4 , 5 thế kia , kết luận * thỏa mãn . Câu này đáng giá 3 đ , và sau 1 hồi giải + viết câu này , ko cần giống 100% nhưng nội dung y như nhau thì ăn điểm .
Văn : Triệu Hỏa giơ kiếm chém tứ tung , máu me phọt ra như nước , quân lính ngã xuống ầm ầm .
- Triệu Hỏa thoắt vung kiếm lên , liên tiếp sử dụng tuyệt chiêu , huyết nhuộm đẫm cả một khoảng , từng tên , từng tên một gục xuống như rạ .
Về nội dung vốn chẳng khác nhau là mấy , thế nhưng người chấm lại bảo " đoạn 2 hay hơn , đoạn 1 chán hơn " . Cho đoạn 2 8 đ , đoạn 1 5 đ . Em Hỏa giơ tay lên thắc mắc " thưa thầy , cái đoạn của anh Juka viết có khác gì em đâu , em cũng đầy đủ chính tả ngữ pháp cơ mà " . " Đoạn 2 hơn điểm ở chỗ miêu tả ko quá thô , ko quá hung bạo , sử dụng biện pháp tu từ .

.
Chốt lại 1 câu , cái trong trắng của ĐT nó nằm ở nội tâm , anh ko thích phải đặt vấn đề trinh tiết lên hàng đầu vì nó quá thô , quá xoàng xĩnh . Còn lý do vì sao thì đơn giản , anh viết ra thì anh muốn chế tác nội tâm ra sao là quyền của anh , miễn ko động đến TH nhà chú là được

.
Ý em không phải bắt bẻ cái trường phái của anh làm gì, ý em là anh lấy Triệu Trúc mà so sánh với ông Huấn Cao là hơi quá
Anh ko nói Triệu Trúc công to như ông Huấn Cao , anh chỉ lấy ví dụ để cho chú thấy , ông Huấn ngoài tài võ còn có tài văn , Triệu Trúc của anh chẳng phải là cộm cán ở thiên hạ gì , thì chả lẽ tối ngày chỉ đánh nhau như TH

. Vì thế nếu có khi nào nghĩ " thằng Triệu Trúc này vô lý quá , văn nó ko giỏi như GCL , võ nó ko khỏe như Triệu Hỏa nhưng nó lại đc. sở hữu song song . Bất công quá " thì câu trả lời cũng đã có " đâu phải thiên hạ ai cũng chỉ là kẻ võ biền hay thư sinh trói gà , người nào mà chả có " .