Thưa các anh chị em toàn thể clan !
Tôi chỉ là 1 lính quèn, ít kinh nghiệm nhưng dựa vào những gì đang diễn ra mà bản thân tôi nhìn thấy được trong các trận CW đã tham gia thì tôi có mấy ý. Ý vốn lộn xộn, nên với khả năng trời phú là vẽ những cái vốn đơn giản thành những cái khó hiểu, tôi xin trình bày như sau:
1. Thực tế: -V- đánh CW chưa hiệu quả, nói một cách phũ phàng là lộn xộn. Tôi không biết các clan khác đánh CW như thế nào nhưng tôi nghĩ với các làm hiện tại sẽ hơi khó tiến xa. Dù game nhưng là game chiến tranh, và có nét quân đội khá rõ, nên việc lộn xộn, thiếu tính kỷ luật chính là yếu tố giảm sức mạnh rõ rệt nhất trong các trận chiến. Ví dụ vào trận, Comm nói loạn xạ, lính mạnh ai nấy nói. Cũng chẳng biết là ai nói để mà xem nên làm gì. Trong mấy phim về chiến tranh, dùng bộ đàm tụi nó hay nói là: Đang ở tọa độ 100, over. Over rồi thì thằng khác mới nói, chứ thằng khác lại nhảy vào mồm thằng kia thì có khi 100 lại thành 101.
Một điểm khác là hiện tại chiến thuật thống nhất quá vội vàng, mà ở đây tôi thấy là Leader đưa ra khá sát lúc thi đấu, và mỗi người lính vào trận mà chưa hề biết nhiệm vụ của mình là gì, hoặc biết thì cũng lơ tơ mơ. Dĩ nhiên chúng ta vốn là 1 đống ô hợp, chủ yếu dính lại với nhau trong một vài tiếng CW, nhưng nếu cứ tiếp tục rời rạc, không hiểu ý, không hiểu chiến thuật chung, không biết mình nên đi đâu, làm gì thì thắng cũng chú yếu thắng được đàn gà, và khả năng thua là cao.
Leader như hiện tại là quá khó để đảm nhận được công việc. Theo tôi, leader không nhất thiết cứ phải là thằng chơi giỏi. Cho Mu ri nhô vào đá chắc dek gì sút trúng bóng. Chơi giỏi là 1 lợi thế, nhưng đây là game chiến thuật, chúng ta cần con mắt chiến thuật hơn là khả năng luôn luôn bắn trúng weak spot của xe địch. Ngoài ra, lead 15 mạng (lead cả bản thân) là quá sức, mà lại tới 14 con ngựa chứng chứ có phải 14 thiên lôi đâu.
2. Giải pháp: Mai nghĩ tiếp nhược điểm, tạm thời Gia cát Dự mấy cái giải pháp:
a. Hệ thống chat voice không đủ tốt để chúng ta biết ai đang nói chuyện, nên hạn chế nói những cái vô nghĩa, hạn chế kêu ca, cãi, chửi nhau. Chúng ta chơi game, nhưng nếu như có thể làm bạn ngoài đời của nhau thì còn tuyệt hơn nhiều.
b. Về tổ chức mỗi trận chiến, theo tôi nên chia mỗi trận làm 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm, các lead này làm việc dưới sự chỉ huy của tổng chỉ huy. Vì thông thường chúng ta sẽ công hoặc thủ làm 3 mũi, nếu lắm mũi hơn thì chia nhỏ hơn hoặc 1 người quản lý luôn 2 mũi. Với việc chia nhỏ như thế này, mỗi nhóm cứ thực hiện nhiệm vụ đã được đề ra, tuân theo sự chỉ huy của nhóm trưởng. Chẳng hạn nhiệm vụ của nhóm đó là giữ chân địch thì focus vào nhiệm vụ đó, nhưng nếu nhóm trưởng cảm thấy cần phải giữ cả trym địch thì có thể tự tiện thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh mới. Tôi dám cá là 3 cái não sẽ nặng hơn 1 cái não. Và việc thay đổi đó có thể dẫn tới thắng, tới thua, và đó là chiến tranh. Hãy cố để khen nhau vì thay đổi đó làm nên chiến thắng và cố đừng chửi nhau vì thay đổi đó làm nên chiến bại. Câu tiếp theo giống câu kết của mục a, điều 2 (Chúng ta chơi ... hơn nhiều).
c. Câu hỏi đặt ra là sẽ giải quyết vấn đề lead chung như thế nào, thằng Comm lúc đó vô dụng? Game này là game chiến thuật, đâu nhất thiết phải đề cao vai trò cá nhân. Nếu như mô hình như tôi đưa ra mà hoạt động ổn thì có khi Comm vô dụng thật, :P. Chiến thuật ban đầu chỉ cần 3 mạng thống nhất với nhau, có phải dễ hơn là thống nhất với cả 15 ông ? Sau khi thống nhất thì các trưởng nhóm về tự phân công nhiệm vụ chi tiết lại với 4 ông lính mà các ông ấy nắm. Chẳng phải sẽ dễ hơn nhiều so với việc 1 tên phải đưa nhiệm vụ cho cả 14 tên còn lại, và bản thân phải lo giữ mạng không là bị thông ass ? Game này ko quá cần tốc độ, nếu cảm thấy cần nói gì đó giữa cá đội trưởng thì có thể chat. Hạn chế chat nhảm thì chắc chắn kênh chat vẫn sẽ rất hiệu quả. Kênh voice sẽ chia luôn làm 3 kênh luôn, khỏi nghe nhầm nhiệm vụ của nhóm khác. Như hiện tại, tôi phải căng tai nghe cả nhiệm vụ của anh xoa ngực ở trên, dù tôi đang miệt mài ... ở dưới.
d. Tiếp theo là tập luyện. Như tôi không được chơi CW mấy, trình độ gà mờ, thì thử hỏi đến khi nào sẽ được nâng cao trình độ để lọt vào team C ^^. Những người trình độ kém sẽ càng thấy tự ti (trừ những tên mặt dày cỡ mềnh), rồi pt với mấy anh giỏi giỏi tí thì các anh ấy chửi cho như chóa,

, lần sau lại lùi lũi chui vào xó ngồi xô lô, rồi có tồn tại hay không ở clan cũng chả ai quan tâm. Win dĩ nhiên là vui, nhưng nếu cùng win với 1 tên gà mờ thì chắc chắc là tôi sẽ cảm thấy cực vui, còn nếu thua thì tôi cũng chẳng buồn mấy (thua hoài thành quen, :P). Nếu có cơ hội, hãy pt cùng với nhau, pt vui hơn đánh solo nhiều, và hãy thử pt với những người bạn chưa bao giờ pt chung. WR quan trọng hơn hay bạn được nhiều người biết đến và tôn trọng quan trọng hơn ? Có một câu đọc trên 4rum này: Hãy chỉ dẫn newbie thay vì ném tạ họ, tôi thấy thật là hay. Mục a, điều 2, :P.
Thôi, chưa ngủ nhưng chắc cũng chỉ rặn được thế. Mai chờ xem tên nào dám ném gạch, :P. Dù không phải Chí phèo cỡ bác Kiên nhưng chắc chến là da mặt cũng dày chả kém,
