đơn giản tôi muốn không có thời kì hậu chiến thôi
giải quyết 1 lần cho xong chứ chém hết các cậu 1 mẻ rồi để các cậu vác clone vào táng nhau tiếp thì thằng nào chả làm đc
Bác yên tâm em chẳng bao giờ rỗi hơi thế đâu, vào đây có mỗi cái nick (thực ra là của thằng bạn lập, nó rủ em chơi trò này, với lại em ngại lập nick mới phải post đủ bài mới được tham gia box "thư giãn"). Em ở box này cũng chẳng ham hố vật nhau bao giờ. Chẳng là đi qua thấy có bạn ra vẻ thánh tướng quá, hứng lên thì chọc bạn ấy nhảy lên cho vui ấy mà

bắn ức chế ko chịu được
Đang nhục nhã với em E-75 gun KT chưa up turret. Bọn IS-3, KT thấy mình nó cứ lao thẳng vào nó táng như đúng rồi.