- 30/7/08
- 52
- 51
Lúc nào trong đầu mình cũng tâm niệm hút thuốc là có hại cho sức khỏe- nhất là hút thuốc lào. Nhưng cứ thấy thằng nào cầm cái điếu là mình nhảy vào giằng lấy, thế là thi nhau bắn (cấm có thua nó tiếng thuốc nào). Cứ nhìn thấy bọn đàn em mắt tròn mắt dẹt nhìn mình là cũng đủ phê rồi "Hút khó lắm anh nhỉ? Em tập mãi chẳng được" "Cái này phê lắm. Bố em hút thử mà nằm vật ra nhà" "Thuốc lào với nước chè xanh là một cặp phạm trù"... Cứ cho chúng nó khen chán, mình mới cất giọng:" các chú trẻ mất hết truyền thống rồi...".
Tinh vi thế nhưng mình có thích thú gì đâu. Mình muốn bỏ lắm, nhưng nó ngấm vào máu rồi. Cai mấy lần rồi khi tái hòa nhập cộng đồng lại tái nghiện.
bạn nào đã bỏ thuốc lào rồi chia sẻ tâm sự với mình nhé.:hug: cám ơn nhiều
Tinh vi thế nhưng mình có thích thú gì đâu. Mình muốn bỏ lắm, nhưng nó ngấm vào máu rồi. Cai mấy lần rồi khi tái hòa nhập cộng đồng lại tái nghiện.
bạn nào đã bỏ thuốc lào rồi chia sẻ tâm sự với mình nhé.:hug: cám ơn nhiều
hồi xưa tớ có ông chú cứ mỗi lần xít thuốc lào là lại ngã lăn ra say thuốc nhìn kinh lắm có lần ổng còn sùi bọt mép nhìn y như bị lên phong




.


tớ thì ko biết hút thuốc nhưng mùi thuốc lào thơm thơm hửi cũng thích