Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

:)) :)) :)) kết thúc niềm vui :)) :)) :))
 
Người đó là dự bị cho người này. Người này lại là dự bị của người kia. Quá nhảm quá nhàm.
Không hoàn hảo thì có chỗ cho người khác lắp vào. Vấn đề là người hoàn hảo cũng sẽ không có chỗ cho người kia lấp vào. Hoặc là có mà chưa nhìn ra. Đường nào cũng khó :|
 
Chỉnh sửa cuối:
có những điều dù muốn hay không ta cũng phải chấp nhận..có những sự thật khiến bạn đau đớn. Nhưng đừng chạy trống hay tự dối chính bản thân mình, hãy luôn đối mặt với nó.
 
Cứ qua thêm một ngày, mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh, cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em
Những suy nghĩ trong anh, giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày, em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây
Hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi! tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi
Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi
---
Chợt nghe , thấy tâm trạng cũng từng đã như thế :)
 
trong cái vòng luẩn quẩn
có anh và cái bóng của em
 
Chẳng đáng để mình phải bận tâm, thôi cứ để thêm 1 thời gian nữa xem thế nào! Mình còn khối chuyện phải lo nữa, hơi đâu mà suy nghĩ mãi.
 
Chim non chưa đủ lông cánh đẻ bay xa , nhưng nếu cứ được đùm bọc thì bao h nó mới lớn được
Từ ngày mày đi , anh càng ngày càng thấy mình nhỏ bé , lúc cần chia sẻ cugnx không có người tư vấn
Bạn bè là 1 khái niệm xa xỉ
Cảm giác muốn và thích thể hiện luôn tồn tại
Nhưng nó lại làm a trở thành người dễ bị nắm bắt
Và điều đó không tốt chút nào
Có lẽ , ta sẽ tập , từng bước một .....
1 năm rôi , càng thích thể hiện thì lại càng tỏ ra nông cạn
Cứ học hỏi đi
Đời còn dài mà

...
 
Tiêu diêu vọng ẩm...... :|
 
đau ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn tự khai ra với cậu ta cái mình phải hỏi mới biết được. Đời đẹp 3Đ.
 
[SPOIL]Cầu trời cho tui ngày mai làm bài tốt [/SPOIL]
 
I'm standing here
Watching the clouds float by
Wondering why the pain never deserted me
The sadness, sorrow, bewilderness that never left
(...the moments of joy I never kept)
 
1 ngày mệt mỏi... chán nản quá...........
 
Trời ơi nhiều bài quá. :((
 
nhịn một hôm cũng đâu có chết ai
hehehehe
 
:) Học cách chấp nhận những cái méo mó...

Học cách sống chung với những hp ko trọn vẹn. Vì nó biết con thuyền chở nó từ khi chưa ra khơi đã nhiều sóng gió...và bến bờ kia còn xa xôi lắm ...
 
mình đáng ra nên sinh chậm 2 năm :))
cô gắng thích nghi vậy >:D<
cứ coi là mình sn 92 đi ...
càng nói càng bị hớ
hạn chế chém gió thôi

....
 
Cầu mong mình làm bài tốt trong kỳ thi Học Kỳ này

Bao nhiêu công sức đều dồn vào bài vở để cố gắng đạt kết quả tốt và cũng vì quên đi em :)
 
Back
Top